"Cô không hiểu cách làm phụ nữ sao?"
Chị vừa nói xong thì bị chồng tát, anh gắt gỏng: “Nấu cơm, rửa bát, dọn nhà mà cũng so bì!”. Chị Thương ở Đống Đa, HN chỉ có khoảng 4 tiếng mỗi ngày để làm mọi việc nhà, chăm con và lo cho bản thân, chưa kể đến chuyện vợ chồng. Chị luôn phải ưu tiên việc nhà trước, và khi hoàn thành thì đã mệt mỏi, chỉ đủ sức đi ngủ. Nếu chị im lặng làm việc, gia đình sẽ vui vẻ, nhưng chị cũng cần nghỉ ngơi và giải trí. Khi chị đề nghị chồng giúp, anh lập tức phản đối: “Không được so bì với chồng!”.
Chị tủi thân khi thấy những gia đình vợ chồng cùng làm việc nhà vui vẻ, điều mà chị cảm thấy quá xa xỉ. Anh Duy không chịu giúp chị việc gì nhưng lại đòi hỏi đủ thứ: ăn ngon, nhà sạch, con ngoan và vợ xinh đẹp. Nếu chị không làm được, anh chê bai, so sánh với vợ người khác mà không hiểu hoàn cảnh của chị. Chị độc lập về kinh tế và có sức khỏe không tốt do từng gãy chân, nhưng anh lại mỉa mai chị làm nhiều. Tức giận, chị lớn tiếng khẳng định mình lấy chồng không phải để làm ôsin.
Chị vừa nói xong thì nhận một cái tát từ chồng, anh gằn giọng chỉ trích chị không biết làm vợ, và nói rằng ly hôn vì việc nhà thì tốt nhất nên ở vậy. Mặc dù hiếm khi có người ly hôn vì lý do này, nhưng chị cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Trong suốt những năm hôn nhân, chị luôn tìm lối thoát mà vẫn bế tắc. Chị đã thử chia sẻ về sức khỏe với chồng nhưng chỉ nhận lại sự mỉa mai. Khi về làm dâu, mẹ chồng đã giao phó toàn bộ việc nhà cho chị, trong khi chồng thì thường chỉ ngồi chơi. Chị Hạnh phải xoay xở với mớ việc mà không ai hỗ trợ.
Khi mẹ chồng về, bà luôn chỉ trích chị Hạnh về việc dọn dẹp. Trước khi có con, chị còn làm theo ý bà, nhưng sau khi sinh, công việc chất đống khiến chị kiệt sức. Chị chỉ có vài tiếng ở nhà mỗi ngày để nấu cơm, dọn dẹp và chăm sóc con, mà vẫn không đủ thời gian cho bản thân. Nếu có vợ chồng em chồng đến ăn, chị phải một mình dọn dẹp mà không có ai giúp. Chị cảm thấy chồng không thương và mẹ chồng không coi chị là con dâu, mà chỉ như ôsin không công. Thậm chí, chị thấy các cô giúp việc còn chảnh hơn chị.
Chị Hạnh phải nhờ chồng giúp việc nhà, nhưng chưa bao giờ dám nói thẳng với mẹ chồng. Khi chia sẻ với anh Kiểm, anh chỉ xem đó là nghĩa vụ của vợ, còn mẹ chồng thì luôn nhắc nhở rằng phụ nữ phải giỏi cả việc nhà lẫn việc nước. Chị chỉ mong có sự chia sẻ từ chồng, nhưng anh lại ngồi đọc báo, xem ti-vi, không chịu giúp đỡ. Chị cảm thấy chán nản và không được trân trọng.
Có một thời gian, vì công việc bận rộn, chị thường về nhà muộn. Gia đình bắt đầu chú ý và mẹ chồng cho rằng chị vô trách nhiệm, trong khi em chồng thì châm biếm.


Source: https://afamily.vn/co-khong-biet-lam-dan-ba-a-20131018091327290.chn